Cần Giúp Đỡ

Bật khóc khi cậu bé thực hiện ước mơ cõng mẹ trước khi chết

Bị ung thư máu, cậu bé Trương Văn Tú ước mơ được cõng mẹ một lần trước khi chết.

Trương Văn Tú (10 tuổi, quê Bắc Giang) bị bệnh từ bé nhưng 2 năm nay mới phát hiện ung thư máu. Thời gian đầu Tú chữa bệnh tại Viện huyết học Truyền máu Trung Ương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai và nay xạ trị, truyền hóa chất tại Viện y học cổ truyền. Hiện giờ em bị liệt 2 chân, không còn đi được. Tú có ước mơ, trước khi chết được cõng mẹ một lần.
Trương Văn Tú (10 tuổi, quê Bắc Giang) bị bệnh từ bé nhưng 2 năm nay mới phát hiện ung thư máu. Thời gian đầu Tú chữa bệnh tại Viện huyết học Truyền máu Trung Ương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai và nay xạ trị, truyền hóa chất tại Viện y học cổ truyền. Hiện giờ em bị liệt 2 chân, không còn đi được. Tú có ước mơ, trước khi chết được cõng mẹ một lần.
Chiều 29/12, nhóm Từ thiện thật đã tổ chức sinh nhật cho Tú và thực hiện ước mơ
Chiều 29/12, nhóm Từ thiện thật đã tổ chức sinh nhật cho Tú và thực hiện ước mơ “Cõng mẹ trước khi chết” tại Viện y học cổ truyền (Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội).
Cậu bé 10 tuổi rất bất ngờ khi được nhóm tổ chức sinh nhật. Do Tú không đi được, nên nhóm phải dùng xe đẩy để đưa em đến một căn phòng mà nhóm đã bí mật chuẩn bị từ trước.
Cậu bé 10 tuổi rất bất ngờ khi được nhóm tổ chức sinh nhật. Do Tú không đi được, nên nhóm phải dùng xe đẩy để đưa em đến một căn phòng mà nhóm đã bí mật chuẩn bị từ trước.
Đông thành viên nhóm từ thiện và các bệnh nhân của Viện Y học cổ truyền chứng kiến hình ảnh xúc động này. Trung, chủ tịch hội cho biết:
Đông thành viên nhóm từ thiện và các bệnh nhân của Viện Y học cổ truyền chứng kiến hình ảnh xúc động này. Trung, chủ tịch hội cho biết: “Nhóm muốn giúp đỡ Tú vượt qua những khó khăn trước mắt, trong ngày hôm nay mọi người sẽ làm đôi chân cho em, để Tú có thể thực hiện được ước mơ của mình”.
Đây là lần đầu tiên cậu bé tuổi được tổ chức sinh nhật. Cậu thổ lộ, bây giờ chỉ mong ước cho bố mẹ và người thân cho gia đình gặp thật nhiều may mắn. Tú hiểu rõ căn bệnh mình đang mang trên người, nhưng em vẫn rất lạc quan.
Đây là lần đầu tiên cậu bé tuổi được tổ chức sinh nhật. Cậu thổ lộ, bây giờ chỉ mong ước cho bố mẹ và người thân cho gia đình gặp thật nhiều may mắn. Tú hiểu rõ căn bệnh mình đang mang trên người, nhưng em vẫn rất lạc quan.
Chị Phạm Thị Nhung, mẹ của Tú không giấu được xúc động khi được mọi người tổ chức sinh nhật cho con mình. Chị cho biết, Tú rất ngoan và học giỏi. Em không đi được nên đã nghỉ học gần 3 năm nay.
Chị Phạm Thị Nhung, mẹ của Tú không giấu được xúc động khi được mọi người tổ chức sinh nhật cho con mình. Chị cho biết, Tú rất ngoan và học giỏi. Em không đi được nên đã nghỉ học gần 3 năm nay.
 Mọi người đã làm đôi chân thay Tú để em có thể thực hiện ước mơ cõng mẹ trước khi rời cuộc đời này.
Mọi người đã làm đôi chân thay Tú để em có thể thực hiện ước mơ cõng mẹ trước khi rời cuộc đời này.
Tú rất vui khi được mọi người giúp đỡ và quan tâm. Cậu bé 10 tuổi không hề tỏ ra sợ hãi.
Tú rất vui khi được mọi người giúp đỡ và quan tâm. Cậu bé 10 tuổi không hề tỏ ra sợ hãi. “Cháu sẵn sàng đối phó với căn bệnh rồi”, Tú nói.
Mọi người động viên Tú vượt qua  khó khăn, và trên hết không được bi quan với căn bệnh ung thư máu.
Mọi người động viên Tú vượt qua khó khăn, và trên hết không được bi quan với căn bệnh ung thư máu.
Mọi người động viên Tú vượt qua  khó khăn, và trên hết không được bi quan với căn bệnh ung thư máu.
Em cắt bánh sinh nhật và mời các bạn trong buồng bệnh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi lần điều trị rất tốn kém, nên mọi người muốn chung tay giúp em vượt qua.
Bật khóc khi cậu bé thực hiện ước mơ cõng mẹ trước khi chết
Chị Nhung không giấu nỗi xúc động khi lần đầu được Tú tự tay cắt bánh sinh nhật và đưa cho mẹ. Ngày mai 30/12, Tú và mẹ sẽ về quê Bắc Giang, một tháng sau em sẽ lên viện Y học cổ truyền để tiếp tục điều trị.

Lê Hiếu/ Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP