Tin Liên Quan

Bắt được cá mặt trăng 500kg tại vùng biển Hà Tĩnh

Con cá mặt trăng dài gần 2,6m, rộng 2,5m và nặng hơn 500kg đã sa lưới một ngư dân khi đang đánh bắt ở vị trí 107 độ 01 phút vĩ Bắc, 18 độ 30 phút kinh Đông thuộc vùng biển tỉnh Hà Tĩnh.

cá mặt trăng nặng
Anh Nguyễn Minh Vương cùng các thuyền viên đã trục vớt cá mặt trăng quý hiếm nặng hơn 500kg, dài gần 3m, rộng hơn 2,5m lên bờ 

Theo Dân trí, vào ngày 21/8 khi đang đánh bắt ở vị trí 107 độ 01 phút vĩ Bắc, 18 độ 30 phút kinh Đông thuộc vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, tàu cá mang số hiệu NA 90390 TS do anh Nguyễn Minh Vương (trú tại thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một con cá có kích thước rất lớn vướng vào lưới.

Phải mất hơn 2 giờ, tất cả các thuyền viên mới đưa được con cá lên tàu. Các thuyền viên sau đó phát hiện đây là loài cá mặt trăng quý hiếm và nó đã chết trước đó. Sau đó anh Vương giao các thuyền viên ướp lạnh con cá và cho tàu quay vào bờ.

Ngày 23/8/2014 tàu NA 90390TS cập bến, anh Nguyễn Minh Vương cùng các thuyền viên đã tiến hành trục vớt cá mặt trăng quý hiếm nặng hơn 500kg, dài gần 3m, rộng hơn 2,5m lên bờ và liên lạc với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam để hiến tặng phục vụ công tác nghiên cứu.
Trước đây, ngư dân Nghệ An đã nhiều lần bắt được cá mặt trăng, tuy nhiên đây có thể là con cá lớn nhất từng sa lưới.
Trước đó, Báo Giao thông đưa thông tin, một ngư dân trao tặng cá mặt trăng “khủng” nặng 120kg cho bảo tàng. Ngày 7/8, ông Bùi Văn Cần, trú tại xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai và ông Đào Ngọc Huân, xóm Đại Bắc, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu cùng người dân địa phương đã trao tặng cá mặt trăng quý hiếm cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.
Trước đó, tàu cá của ngư dân Đào Ngọc Huân (ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã đánh được con cá dài 1,4 mét, rộng 1,6 mét, nặng 120kg. Biết đây là cá quý, các thuyền viên liền vớt cá lên nhưng rất tiếc là nó đã chết. Ngay sau đó, ông Huân lệnh cho tàu nhanh chóng mang con cá vào bờ.
Nghe tin ông Huân đánh được cá mặt trăng, ông Bùi Văn Cần, người thường xuyên liên lạc với cán bộ của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã đến vận động chủ tàu hiến tặng cá cho bảo tàng, phục vụ nghiên cứu khoa học. Ngày 7/8, cán bộ Bảo tàng đã về tiếp nhận con cá của ngư dân Huân trao tặng.
P.Vy (tổng hợp)
.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP