Cuộc sống

Bạn trai giục cưới liên tục nhưng lòng tôi còn lấn cấn nhiều điều

Tôi cảm thấy mình chưa yêu sâu đậm, chưa hiểu nhau nhiều mà nhà anh cứ hối, sợ là lớn tuổi rồi.

Tôi 25 tuổi, là một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố biển xinh đẹp. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và thích thú khi mình được sống ở đây. Rồi vì công việc tôi phải đi xa thành phố, làm ở một khu công nghiệp thuộc huyện cách chỗ tôi ở 50km. Hàng ngày tôi đi làm bằng xe đưa rước của công ty, rồi tôi quen một anh cùng phòng được một năm, gia đình anh hối chúng tôi cưới nhau, còn tôi thì ngập ngừng.

Anh lớn hơn tôi một tuổi, tính cách nhiều khi hơi trẻ con, hay ghen, xưa cũng học Bách Khoa nhưng lại bỏ vì ham chơi, sau đó học cao đẳng cũng bỏ. Anh nghe lời mẹ, ít có chính kiến riêng và có ý muốn tôi sẽ ở chung với ba mẹ anh. Tôi cảm thấy mình chưa yêu sâu đậm, chưa hiểu nhau nhiều mà nhà anh cứ hối, sợ là lớn tuổi rồi. Đã nhiều lần tôi chia sẻ thẳng thắn với anh và mẹ anh nhưng anh cứ né tránh vấn đề chính. Anh yêu tôi nhưng lại không chịu thay đổi. Tôi phải làm sao đây, bỏ thì thương mà vương thì tội, không biết làm sao tiếp theo.

Tác giả: Phượng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: đòi cưới , bạn trai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP