Du lịch

Ba chốn du xuân lý tưởng cho người mê trời lạnh

Bạn có thể thử vận may ngắm tuyết rơi ở Sa Pa hay dạo quanh các triền dốc ở Đà Lạt, nơi mai anh đào đã nở bung.

Dưới đây là ba điểm đến dành cho những ai muốn một lần đón Tết trong thời tiết giá lạnh.

Sa Pa

Nằm ở vùng núi cao Tây Bắc, Sa Pa có nền nhiệt độ thấp, thậm chí vào mùa đông còn có tuyết rơi. Nếu muốn đón Tết trong không khí lạnh, bạn có thể lên kế hoạch đến Sa Pa.

Nếu may mắn, bạn có thể nhìn thấy tuyết trên đỉnh núi Fansipan. Ảnh: Chiến Nguyễn.

Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho biết, theo kế hoạch dự kiến, năm nay huyện Sa Pa sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón xuân mới. Bên cạnh đó thị trấn còn có nhiều hoạt động lễ hội được tổ chức trong 3 ngày đầu năm. Dịp này du khách còn có cơ hội ngắm hàng ngàn đóa hoa anh đào lung linh khoe sắc.

Nếu lần đầu đến Sa Pa, bạn không nên bỏ qua nhà thờ đá cổ, thác Bạc, thác Tình yêu, bãi đá cổ… Nếu ở Đà Lạt có Thung lũng tình yêu, đến Sa Pa, du khách có thể ghé chân tại Thung lũng hoa hồng để có được những bức ảnh đẹp.

Bạn cũng đừng nên bỏ qua các bản làng như Cát Cát, Lao Chải, Tả Van, Tả Phìn… là nơi khám đời sống của người dân địa phương hoặc tham gia vào các hoạt động lễ hội đón mừng năm mới.

Mộc Châu

Trong tiết trời se lạnh ngày xuân, ghé chân ở đây bạn sẽ được dịp ngắm nhìn các cánh đồng hoa cải, hoa đào, hoa mận nở ở khắp nơi.

Hoa mận nở trước hiên một bản người Mông. Ảnh: Mèo Già.

Có nhiều điểm dừng chân cho người yêu thích thiên nhiên và muốn ngắm các loài hoa đua nhau khoe sắc vào dịp xuân về tại Mộc Châu. Du khách có thể ghé thăm vườn cải Ba Phách, đồi chè Mộc Sương, thung lũng mận Nà Ka, rừng thông Bản Áng.

Còn nếu là người thích sự mạo hiểm, bạn hãy leo lên đỉnh Pha Luông hay tìm đến con đường chữ S thuộc huyện Vân Hồ hoặc đi sâu vào rừng để ngắm thác Dải Yếm.

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) cách Hà Nội khoảng 180 km về phía tây bắc. Du khách có thể bắt xe tại các bến xe ở trung tâm Hà Nội. Tốt nhất là mua vé xe và đặt phòng từ sớm để tránh tình trạng "cháy" vé hoặc giá phòng tăng cao.

Đà Lạt

Có nhiều lý do để mọi người chọn Đà Lạt cho hành trình xê dịch của mình. Nhưng những cánh mai anh đào nở rộ bên bờ hồ Xuân Hương hay ly sữa đậu nành nóng ấm vào giữa đêm, những con đường không tín hiệu đèn giao thông hoặc đồi thông nhấp nhô bên triền dốc sẽ níu chân bạn vào dịp Tết này.

Hoa mai anh đào đã bắt đầu nở ở nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Ảnh: Thành Nhân.

Không chỉ dịp Tết mà tất cả những ngày trong năm, thành phố hoa đều có không khí se lạnh. Nhưng vào dịp này, bạn sẽ được dịp thưởng thức các loài hoa nhiều màu sắc, những ánh đèn lung linh vào buổi tối và nhiều hoạt động hấp dẫn được người địa phương tổ chức.

Dù là người mới hoặc đã ghé chân ở nơi này nhiều lần, bạn đừng quên thưởng thức các món ăn đã làm nên thương hiệu ẩm thực Đà Lạt như bánh căn, bánh ướt lòng gà, bánh mì xíu mại, sữa đậu nành hay bánh canh... Bên cạnh đó, ngồi trong những quán cà phê Bicycle Up, Là Việt, Mê Linh... rồi thưởng thức một tách nước nóng hổi như cappuccino, nghe một bản nhạc Tây sâu lắng thì không còn gì bằng.

Giá xe khách trong dịp Tết thường tăng nhưng không đáng kể. Du khách nên mua vé, đặt phòng trước để có một chuyến đi suôn sẻ.


Những món ăn nóng hổi trên đường phố Đà Lạt. Video: Phong Vinh.

Tác giả: Di Vỹ

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: du xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP