Cuộc sống

Anh nhất định chia tay vì nhiều lần rủ tôi đi nhà nghỉ không được

Tôi nói cưới xong sẽ chiều anh thoải mái chuyện ấy. Anh bảo không chịu được rồi nhất quyết chia tay.

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm và dần tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên anh đã nhất quyết đòi chia tay chỉ vì tôi từ chối đi nhà nghỉ cùng. Tôi đang cảm thấy rất buồn và suy sụp. Anh là người biết cố gắng trong cuộc sống nhưng chúng tôi thường xuyên cãi vã và giận dỗi chỉ vì chuyện đi nhà nghỉ. Lần nào sang thăm tôi, cứ sau khi đi ăn xong anh chỉ muốn vào nhà nghỉ. Tôi chán nản.

Nhiều lần chia tay nhưng rồi chúng tôi lại quay lại. Tôi không muốn tiếp tục đi như vậy nữa, nói sau khi cưới xong sẽ chiều anh thoải mái chuyện ấy. Nhưng anh nói không chịu được rồi nhất quyết chia tay nếu tôi không đi theo anh. Anh nói chia tay và chặn mọi liên lạc, từ điện thoại đến mạng xã hội. Tôi rất buồn nhưng chấp nhận chuyện này. Chỉ vì chuyện đó mà anh nỡ tuyệt tình như vậy thì có lẽ sau này sẽ rất mệt mỏi. Tôi phải làm gì để vượt qua chuyện này?

Tác giả: Huyền

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Anh , không thành , chia tay , nhà nghỉ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP