Du lịch

9 cung đường đèo hùng vĩ khiến tín đồ du lịch muốn chinh phục

Những cung đường đèo hùng vĩ với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp khiến người yêu du lịch không ít lần muốn được chinh phục nó.

1.Đèo Ô Quy Hồ - Cõi thần tiên trên đỉnh đèo Sapa: Đây là một trong tứ đại đỉnh đèo, giữa Lào Cai và Lai Châu. Bạn bắt đầu từ trung tâm thị trấn Sapa, đi qua thác Bạc khoảng 12km rồi phi thẳng lên đèo Ô Quy Hồ. Vẻ đẹp nơi đây biến chuyển với những nét riêng: mùa hạ thường có mây bồng bềnh, ôm lấy đỉnh núi Fansipan kiêu hùng; mùa đông có băng tuyết giá lạnh, cảnh Ô Quy Hồ đẹp lạ lùng với tuyết bay trắng rừng. Ảnh: Nhật Nghiêm Minh.

2. Đèo Xá Tổng – Hoàng hôn Điện Biên nên thơ mơ màng: Mặt đường lên Mường Lay, Lai Châu này cực hiểm, nhiều đoạn không cọc tiêu, không gương cầu, gần như không có ô tô đi qua vì quá nguy hiểm, chỉ có những xe Win100, Minks dám lết số 1, trườn bò lên dốc khá nặng nề. Đường mấp mô nên người và xe đi bị xóc, rất mệt mỏi, nhưng đam mê cảm giác chinh phục khiến du khách vẫn hì hục vượt dốc, từ đường cua này đến ngã rẽ kia. Ảnh: Wetrek.

3. Đèo Khau Phạ - Cây cầu trên mây của Yên Bái: Sở hữu cảnh quan hùng vĩ, huyền ảo cùng lớp mây trắng bồng bềnh như chốn tiên cảnh, Khau Phạ - nằm giữa huyện Văn Chấn và Mù Căng Chải, lại là con đèo rất hiểm trở, quanh co, nhiều đoạn đã xuống cấp, dễ sạt lở, nguy hiểm. Bù lại, cảnh núi non trùng điệp, cánh rừng già nguyên sơ sâu hun hút và đặc biệt ruộng bậc thang vào mùa tháng 8, 9, 10 của dân tộc Thái và Mông vàng đẹp phấn khích. Ảnh: Ngọc Tuấn.

4. Đèo Mã Pì Lèng – Mây đạp dưới chân, trời đụng chán: Mã Pì Lèng – “con đường hạnh phúc” huyền thoại, nối liền thị xã Mèo Vạc với Đồng Văn, dọc theo dòng sông Nho Quế mềm mại mà dữ dội tạo nên cặp đôi huyền thoại bậc nhất của Hà Giang. Người ta vượt đèo Mã Pì Lèng để ngắm cảnh sông xanh ngọc bích kỳ vĩ thơ mộng và ngược lại ghé thăm sông Nho Quế sẽ lại muốn chinh phục đèo Mã Pì Lèng. Ảnh: Sơn Trần.

5. Dốc Bắc Sum – Đường lên cổng trời Hà Giang: Nằm giữa thành phố Hà Giang và Quản Bạ, đoạn đèo uốn lượn như những dải lụa mềm mại và quyến rũ dài bất tận xếp chồng lên nhau, đang uyển chuyển và nhẹ nhàng vắt giữa bốn bề cao nguyên đá Hà Giang. Dù nhiều khúc cua tay áo hiểm trở, dốc Bắc Sum đưa bạn lạc tới cổng trời hùng vĩ, chốn thần tiên của núi rừng Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Ngọc Minh.

6. Đèo Hải Vân – Cung đường biển hùng vĩ: Đèo Hải Vân nối liền Đà Nẵng với Huế, được ví như dải lụa mềm mại vắt ngang dãy núi hùng vĩ bạt ngàn lau sậy. Trong những ngày nắng đẹp, từ đèo Hải Vân nhìn bao quát về phía bắc là cảnh đồi núi trập trùng với mây trắng bay la đà, xa xa là đầm Lập An, làng chài Lăng Cô đẹp như tranh. Phía nam, sóng biển vỗ quanh theo triền núi, thấp thoáng những chiếc thuyền đánh cá rẽ sóng ra khơi. Ảnh: Nguyễn Minh Sơn.

7. Đèo Ngoạn Mục – Cảnh “ngoạn mục” đến “thành phố ngàn hoa”: Với độ dốc trên 9 độ, lớn nhất ở các tình miền Nam, nối Đà Lạt – Phan Rang, đỉnh đèo ở chặng đầu tiên, tiếp đó là 4 khúc cua tay áo rất gấp. Thu vào tầm mắt là cả bức tranh thiên nhiên đẫm chất thơ với màu xanh ngút ngàn của rừng cây, thấp thoáng con đường uốn lượn quanh chân núi. Phía sau là hồ Đơn Dương cùng thị trấn D’ran yên tĩnh, thủy điện Đa Nhim với phong cảnh trữ tình say đắm. Ảnh: Bảo Huỳnh.

8. Đèo Prenn – Dải lụa mai anh đào duyên dáng: Cảnh tượng hai bên đường là đặc trưng của phố núi với hàng thông cao vút rung rinh trong gió, dưới chân đèo thấp thoáng vườn hoa. Du khách dừng chân cảm nhận vẻ đẹp của thác nước Prenn, tiếng nước chảy như bản tình ca dịu dàng lãng mạn. Đặc biệt tới mùa hoa mai anh đào bung ở dọc đèo, sắc hồng dịu xen sắc xanh bạt ngàn của thông làm đèo thêm duyên dáng. Ảnh: 113 Tuxedo.

9. Đèo Phượng Hoàng – Cánh chim nối núi Dak Lak và miền duyên hải: Nối liền Khánh Hòa – Dak Lak, đèo như cánh chim trời, tạm biệt vùng biển với cát vàng mây xanh miền duyên hải đi ngược lên qua đèo Phượng Hoàng, nối núi đồi bạt ngàn Dak Lak. Ảnh: Diphuot.

Tác giả: Bạch Thùy Vân

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP