Tin

5 anh em ‘thiên thần’ duy nhất tại Việt Nam

Ôm 5 đứa con trong vòng tay, bà mẹ trẻ Lê Huỳnh Anh Thư (ngụ TP.HCM) nói rằng chị đang ôm 5 thiên thần và đây là sự diệu kỳ của cuộc sống ban tặng.

Nhìn các cháu khỏe mạnh, chơi đùa hôm nay, khó ai có thể tưởng tượng được cách đây 1 năm (17/3/2013), 5 cháu chào đời với rất nhiều nỗi âu lo không chỉ của cha mẹ, ông bà mà còn của rất nhiều y, bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM).
Hai bé thứ 4 và thứ 5 (tên Phượng và Muổi) trong vòng tay của bà nội Huỳnh Thị Phụng.
Bé trai thứ 3 tên Lộc đang tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhà có khách. Chị Thư cho biết tuy ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng dần dần chị đã quen khi chăm sóc cùng lúc cả 5 đứa con.
Nỗi lo lớn nhất của chị bây giờ là vấn đề tài chính khi điều kiện kinh tế gia đình không khá giả, trong khi nhu cầu cho các cháu thì ngày càng lớn. Trong ảnh là bé thứ nhất tên Huynh (phía xa) và em trai kế tên Đệ đang vui đùa với mẹ.
Bé gái áp út tên Phượng trong vòng tay bà nội.
Hai chị em Phượng và Muổi ít nghịch phá hơn 3 anh trai, luôn đưa ánh mắt hồn nhiên đáng yêu mỗi khi nhà có khách.
Ba anh em hiếu động, bà nội phải căng mình để giữ cho các cháu khỏi ngã.
Mẹ đang thay bim cho con.
Anh Ba đang được mẹ cho uống sữa, chuẩn bị đi ngủ.
Bé Phượng đang nằm chơi một mình sau khi được mẹ cho uống buổi sữa tối.
“Nhà trẻ tí hon” với mẹ và 5 anh em cùng bà nội.
Thi thoảng, bé Huynh là anh đầu lại với tay lên tủ lạnh để… đòi sữa.
Nụ cười mãn nguyện của người mẹ trẻ với đàn con có một không hai của mình trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi.
Có bé giờ đã chập chững tập đi trong sự mừng rỡ của bà nội.
Bà Phụng nói rằng, tuy sức khỏe đã yếu, gia đình gặp không ít khó khăn nhưng thấy các cháu khỏe mạnh, bà như quên đi bệnh tật.

Theo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP