Cuộc sống

30 năm sau tôi gặp lại kẻ hãm hại mình lúc 6 tuổi

Ở quê ai cũng khen anh ta giỏi, hiền lành, thương yêu vợ con, còn tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của anh ta hồi đó.

Tôi 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo khổ. Khi còn nhỏ, ba mẹ lo làm ăn nên chị em tôi cứ ở nhà chơi với nhau và chơi cùng những đứa trẻ khác trong xóm. Trong một lần qua nhà hàng xóm chơi, anh hàng xóm 15 tuổi (lúc đó tôi 6 tuổi) nói tôi chơi trò này hay lắm, sau này tôi mới biết đó là gì. Khi về tôi rất đau rát vùng kín nhưng không dám nói với cha mẹ, đó nỗi ám ảnh trong tôi cho tới tận giờ.

Sau đó vài năm gia đình anh ta chuyển đi nơi khác sinh sống, còn tôi học xong ra Hà Nội lập nghiệp và lấy chồng ở đó. Tết vừa rồi vô tình đi họp hội đồng hương tôi gặp lại anh ta. Anh ta có một gia đình hạnh phúc, đang làm kỹ sư trong công ty nước ngoài. Những người cùng quê ai cũng khen anh ta giỏi, hiền lành, thương yêu vợ con, có một gia đình hạnh phúc, còn tôi chỉ muốn hét vào mặt anh ta và cho mọi người biết bộ mặt thật của anh ta đối với một đứa trẻ 6 tuổi như thế nào. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người tư vấn giúp.

Tác giả: Thi

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tâm sự , hãm hại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP