Tin trong nước

30 giây kinh hoàng giáp mặt kẻ dùng súng cướp tiệm vàng

“Thấy chúng đập tủ hốt vàng tuy nhiên tôi không dám làm gì vì trên tay chúng cầm súng”, chủ tiệm vàng nơi xảy ra vụ dùng súng cướp vàng táo tợn chiều qua (18/6) kể lại. 

Ngày 19/6, Công an thị xã Dĩ An đang phối hợp cùng Phòng CSĐT và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Kim Nguyệt (số 15/13 đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An). Tiệm vàng này nằm giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM.
Cơ quan Công an cũng đang tích cực phân công nhiều tổ trinh sát phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng.
Theo cơ quan điều tra, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ “dùng súng cướp tiệm vàng” lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập tang chứng, lấy lời khai các nhân chứng, thu thập thông tin từ camera của của tiệm vàng để nhận diện hung thủ và tổ chức truy bắt.
30 giây kinh hoàng giáp mặt kẻ dùng súng cướp tiệm vàng  - Ảnh 1
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận tại tỉnh Bình Dương
Như tin tức báo Đời sống và Pháp luật đã đưa, vào khoảng 18h20’ ngày 18/6, thời điểm có mưa lớn, tuyến đường đường Kha Vạn Cân vắng người qua lại, hai đối tượng lạ mặt chạy xe máy Wave ghé vào tiệm vàng Kim Nguyệt. Bất ngờ, chúng dùng súng khống chế bảo vệ, dùng báng súng đập vỡ tủ kính trưng bày rồi táo tợn cướp vàng và nhanh chóng lên xe tẩu thoát về hướng quốc lộ 1K.
Quá trình gây án diễn ra rất liều lĩnh, nhanh gọn khiến những người chứng kiến không kịp trở tay.
30 giây giáp mặt kẻ cướp có súng manh động
Bà Bùi Thị Kim Nguyệt (42 tuổi, chủ tiệm vàng) kể lại, lúc xảy ra sự việc, bà  cùng 2 con đang đứng trong quầy. Mẹ chồng bà ngồi cùng bảo vệ Sang phía trước cửa tiệm. Ngoài ra còn có một khách nữ đang đứng trong tiệm để giao dịch.
“Khi mưa đang nặng hạt, bất ngờ có hai thanh niên tấp xe vào gần cửa tiệm, mặc áo mưa lớn trùm hết người, đội mũ bảo hiểm, không che mặt. Một đối tượng cao chừng 1,6m, người hơi mập rút một khẩu súng màu bạc, khống chế bảo vệ cùng mẹ chồng tôi, bắt họ ngồi xổm xuống. Cùng lúc, đối tượng kia dáng gầy hơn, cao chừng 1,7m nói giọng đặc sệt miền Tây quát lớn: “Tao là cướp đây!” rồi lao vào đập bể kính, thò tay lấy vàng bỏ vào một chiếc túi đeo trước ngực, dạng túi học sinh.”, bà Nguyệt nhớ lại.
30 giây kinh hoàng giáp mặt kẻ dùng súng cướp tiệm vàng  - Ảnh 2
Công an điều tra đang khám nghiệm hiện trường, thu thập tang vật chứng của vụ án
Bà Nguyễn Thị Sang (75 tuổi, mẹ chồng bà Nguyệt) cho biết, lúc đang nói chuyện với bảo vệ thì hai đối tượng mặc áo mưa loại phủ hết người, tấp xe vào cửa. Nhanh như cắt, một đối tượng trên tay cầm khẩu súng, lao vào chỉ vào bảo vệ, thét lớn: “Không được la. Tao bắn!”. “Sự việc xảy ra chỉ chừng hơn ba mươi giây rồi tụi nó phóng xe đi mất. Bảo vệ rượt theo ra đường nhưng không kịp”.
Bà Nguyệt cho biết thêm, lúc hai đối tượng xông vào nhà cướp vàng, bà định tri hô cướp, tuy nhiên không dám vì trên tay chúng lăm lăm khẩu súng, miệng nói ai la sẽ bắn chết.
“Tiệm vàng của tôi đã hoạt động hơn 20 năm, chuyển đến đây đã hơn 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên bị cướp. Tôi không ngờ là chúng lại ra tay nhanh, manh động đến như vậy”, bà chủ tiệm vàng buồn bã nói.
Hiện số lượng vàng bị bọn cướp lấy đi vẫn đang được bà Nguyệt phối hợp cùng cơ quan công an thống kê. Tuy nhiên, theo bà Nguyệt, số vàng này chủ yếu là nữ trang, ước lượng khoảng hơn 15 lượng.
NGUYỄN SỸ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP