Dòng Sự kiện

3 người vẫn nguy kịch, Lai Châu ngóng trực thăng

Do tại Hà Nội, sương mù dày đặc, nên đoàn các bác sĩ tại BV Bạch Mai và Việt Đức phải di chuyển lên sân bay Hoà Lạc để bay lên Lai Châu. Hơn 20 nạn nhân vẫn đang chờ được mổ.

Sau khi xác minh từ phía bệnh viện, UBND tỉnh Lai Châu cho biết chiều 24/2, có 20 người bị thương nặng trong số 36 nạn nhân phải đưa lên bệnh viện tỉnh cấp cứu, trong đó, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, có thể tử vong.

Sáng nay, 25/2, Quảng trường trung tâm Lai Châu được phong tỏa và sử dụng làm bãi đỗ trực thăng để chờ đoàn y tế từ Hà Nội.
Bãi đáp trực thăng ở độ cao 909m so với mặt nước biển.
Hiện quảng trường trước cửa khu hành chính tỉnh Lai Châu đã được phong toả cấm các phương tiện qua lại.
Xe cấp cứu, xe chở bác sĩ, xe chở thiết bị y tế đã sẵn sàng để đón đoàn bác sĩ về viện. Hiện 1 máy bay tiền trạm đã lên đường tới Lai Châu. Điều kiện thời tiết mù sương ở Hà Nội khiến phương án bay từ sân bay Gia Lâm và Bạch Mai không thực hiện được. Trưa nay, khi tầm nhìn rõ hơn, 2 máy bay lên thẳng xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) chở 14 bác sĩ Việt Đức, 11 bác sĩ Bạch Mai sẽ lên hỗ trợ.
Hiện máy bay tiền trạm đang sắp hạ cánh để mở đường cho 2 máy bay tiếp theo xuất phát từ sân bay Hoà Lạc chở theo đoàn bác sĩ từ Hà Nội.
Hiện trường vụ sập cầu treo khiến nhiều người lâm nạn.

Ngay chiều 24/2, các gia đình có người thiệt mạng đã được các lãnh đạo tỉnh thay mặt hỗ trợ 6,4 triệu đồng/người chết và 3,2 triệu đồng/người bị thương.

Nguyên nhân sự cố đang được các lực lượng chức năng tích cực điều tra.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 24/2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra vụ sập cầu treo.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, một đoàn người đưa đám tang ông Chang A Súa – Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình đi qua cầu treo thì cầu bất ngờ đứt cáp, khiến hơn 40 người rơi xuống suối có độ cao khoảng 15m.

Do suối cạn nước, bên dưới có nhiều tảng đá lớn nên đã có 8 người đã chết và 36 người bị thương.

Nguyễn Vũ – Hoàng Anh/ Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP