Du lịch

3 địa điểm hút khách cuối tuần này: Bình Liêu trắng trời hoa lau, Đà Lạt vào mùa cỏ hồng lưu luyến

Vườn quốc gia Ba Vì, Bình Liêu và Đà Lạt là những địa điểm được dự đoán sẽ tấp nập khách du lịch vào thời điểm cuối tuần này.

Vườn quốc gia Ba Vì - Hà Nội

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, Vườn quốc gia Ba Vì là điểm đến lý tưởng để "đi trốn" cuối tuần, tránh xa khói bụi, ồn ào của thành phố. Đang là mùa hoa dã quỳ nở rực rỡ, địa điểm này càng thu hút khách du lịch ghé thăm vào dịp cuối tuần.

Theo như dự báo của Vườn quốc gia, hoa dã quỳ nở đẹp nhất từ đầu cho tới giữa tháng 11. Do đó ai cũng muốn nhanh chân đến đây để được chìm trong không gian lãng mạn với loài hoa vàng hoang dã. Khu vực rừng hoa dã quỳ chính là nơi mà hoa đang khoe sắc đẹp nhất, thế nên hãy tìm ngay đến đây để có những bức ảnh tuyệt đẹp chụp cùng hoa.

Bình Liêu - Quảng Ninh

Dù là một huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Ninh nhưng với khí hậu mát mẻ, khung cảnh hùng vĩ cùng những cột mốc biên giới thiêng liêng, Bình Liêu trở thành một địa điểm du lịch khám phá yêu thích của nhiều người. Đặc biệt trong tiết trời thu dịu mát với những cung đường biên giới hoa lau nở trắng trời, vùng đất miền biên viễn càng thêm gọi mời du khách.

Từ Hà Nội di chuyển tới Bình Liêu khá dễ dàng, bạn có thể đi xe máy hoặc đi xe khách tới nơi sau đó thuê xe máy tới các điểm tham quan. Cột mốc 1305 vừa mới được đổ bê tông khang trang được ví như phiên bản "Vạn Lý Trường Thành" thu nhỏ ở Việt Nam và cột mốc 1297 được mệnh danh là "thiên đường hoa lau" chính là hai địa điểm thu hút khách du lịch đông nhất vào thời điểm này.

Đà Lạt

Đà Lạt đẹp cả 4 mùa trong năm. Nhưng tới Đà Lạt vào tháng 11 mới thấy được "cái tình, cái thơ" của phố núi. Thành phố mộng mơ mùa này được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ. Hoa đang vào độ khoe sắc đủ đầy nhất, ngập tràn khắp lối đi, các con dốc, ngõ ngách của Đà Lạt. Du khách có thể ngắm hoa dọc đường từ thành phố ra sân bay Liên Khương; dọc cung đường Tà Nung (gần Hoa sơn Điền Trang hay suốt cung đường ra hồ Tuyền Lâm.

Bên cạnh hoa dã quỳ, vẻ đẹp của đồi cỏ hồng chỉ xuất hiện vào mùa thu đông ở Đà Lạt cũng là lý do người ta tấp nập đưa nhau lên thưởng ngoạn. Dưới ánh nắng ban mai, khi sương vẫn còn vương vấn, màu cỏ hồng vi diệu khiến bước chân lữ khách như chùng lại. Ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu mà không phải nơi nào cũng có này.

Tác giả: Moon

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP