Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: 2 cháu bé chết đuối thương tâm dưới mương nước: Trách nhiệm của ai?

Liên quan đến việc 2 cháu bé trú tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị chết đuối tại đập nước trên địa bàn vào ngày 4/4, gia đình các nạn nhân cho rằng cái chết của con họ là do Chủ tịch xã này cho máy đào mương làm đường, nhưng không có biển báo (?!).

rước đó, ngày 4/4, trên địa bàn thôn Đông Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Võ Nhật M. (SN 2006) con anh Võ Quốc Tuấn và cháu Võ Văn Th. (SN 2008), con anh Võ Văn Bình, cùng trú tại thôn Đông Trà.

Theo thông tin gia đình cung cấp, chiều 4/4, cháu M. cùng với Th. đạp xe tới đập Hốc Mây, thuộc địa phận thôn Đông Trà để chơi. Trong quá trình chơi đùa, do sơ suất nên bị rơi xuống mương nước. Nhận được thông tin, người dân địa phương và gia đình đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện các nạn nhân chìm dưới mương nước sâu khoảng 3m và đã tử vong.

Tuy sự việc xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cả anh Tuấn và anh Bình đều cho rằng, việc con họ chết đuối là do UBND xã Hương Trà (trực tiếp là chủ tịch) cho máy múc đào mương, lấy đất làm đường tạo thành hố sâu tại khu vực đập Hốc Mây. Công trình đang thi công dang dở, nhưng không cắm biển báo.

Cũng theo anh Tuấn và anh Bình, đập Hốc Mây nước nông, nếu rơi xuống cũng không thể chết đuối. Tuy nhiên, khu vực xã cho đào mương, lấy đất đắp đường thì rất sâu, lại không có biển cảnh báo nên trẻ con không biết được.

Mương nước nơi 2 cháu M. và Th. tử vong vào ngày 4/4.

“Đập Hốc Mây là phần cuối của một con khe bị người ta ngăn lại và đấu thầu nuôi cá. Ngoài chỗ xã cho đào mương lấy đất đắp đường thì các chỗ khác nước rất nông, trẻ con có lội xuống cũng không chết đuối được”, anh Võ Quốc Tuấn cho biết.

Theo quan sát của PV, Hốc May là đập nhỏ, được người dân tận dụng để nuôi cá. Giữa đập có một con đường đất đang thi công dang dở. Hai bên đường này có 2 cái mương sâu khoảng 3m. Dù thi công chưa xong, nước sâu nhưng tại đây không hề có biển cảnh báo.

“Con tôi chết oan vì xã cho đào mương, lấy đất đắp đường mà không làm dứt điểm và không có biển cảnh báo nên chính quyền phải chịu trách nhiệm”, anh Võ Văn Bình cho hay.

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng thôn Đông Trà cho biết, con đường đi qua đập Hốc Mây là do Chủ tịch UBND xã Phan Thế Hòa xuống trao đổi với ban cán sự thôn để làm cách đây hơn 1 năm. Ông Minh cũng khẳng định, hôm đào mương, lấy đất đắp đường đích thân vị Chủ tịch xã xuống chỉ tay cho máy múc thi công và hiện nay vẫn chưa xong.

Trụ sở hành chính UBND xã Hương Trà.

Trao đổi với PV, ông Phan Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Hương Trà cho biết, đập Hốc Mây thuộc địa phận thôn Đông Trà và được người dân địa phương nhận thầu nuôi cá. Theo ông Hòa, vào mùa hạ, nước hồ cạn nên một số hộ dân đã tự đào lòng hồ tận dụng lấy đất, xã không chỉ đạo đào mương lấy đất đắp đường ở đây.

Ngoài ra, ông Phan Thế Hòa cũng phủ nhận thông tin ông Nguyễn Văn Minh cho rằng, cách đây hơn một năm đích thân ông xuống chỉ đạo máy múc đào mương, lấy đất đắp đường đi qua đập Hốc Mây - nơi tạo thành hố sâu khiến 2 cháu bé đuối nước tử vong (?!).

“Trong kế hoạch của xã không có làm con đường này mà do thôn tự phát. Khi thôn đề xuất xin ca máy thì bộ phận chuyên môn xử lý thôi. Sự việc xảy ra, chính quyền địa phương rất chia sẻ và đã tiến hành thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân”, ông Hòa cho biết thêm.

Ông Hòa cũng cho hay, để xảy ra việc trẻ em trên địa bàn chết đuối tại hồ nước không có biển báo thì chính quyền địa phương và thôn xóm cũng có phần trách nhiệm. Chính quyền sẽ chỉ đạo cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại đập Hốc Mây và các con đập khác trên địa bàn.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP