Pháp luật

1 người tử vong sau ẩu đả, nghi vấn mâu thuẫn từ chơi lan đột biến

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn sang Quảng Ninh. Điều đặc biệt, hung thủ và nạn nhân từng là anh em kết nghĩa và người thân của cả hai đều cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn có thể xuất phát từ việc mua bán lan đột biến.

Chiều 14/6, trao đổi với PLVN, Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh (huyện Thuỷ Nguyên) Đặng Thị Xuân cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 01 vụ án mạng thương tâm khiến 01 thanh niên thiệt mạng.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự


Cụ thể, lúc 8h10’ ngày 14/6, tại thôn 4 (xã Quảng Thanh) đã xảy ra xô xát giữa 3 thanh niên gồm N.V.T (SN 1990), Đ.V.C (SN 1988) và Đ.Đ.L (SN 1991, cùng trú tại xã Quảng Thanh). Hậu quả, anh T bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuỷ Nguyên nhưng không qua khỏi. Ngay sau khi gây án, Đ.V.C và Đ.Đ.L đều bỏ trốn. Được biết, đối tượng C. cũng đang bị thương.

Vườn lan được nạn nhân và hung thủ chăm chút.


Ngay khi nắm bắt thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện, lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt hung thủ.

Trao đổi với PLVN, chị N.T.N.Đ (SN 2001, vợ nạn nhân T) cho biết: “Ngày thường, chồng em và hung thủ là anh em kết nghĩa, đang buôn bán cây cảnh cùng nhau. Em cũng không biết vì lý do gì mà nên nông nỗi này. Bây giờ em cũng chẳng biết phải sống sao khi đứa con trong bụng còn chưa đầy 5 tháng, đứa lớn thì mới lên 3”.

Được biết, nạn nhân T sinh ra trong gia đình có 4 anh em, bố mất sớm. Ở thôn, T có tiếng hòa nhã, tính tình vui vẻ, ai cũng quý mến. T là lao động chính trong gia đình. Hàng ngày, T cùng vợ sửa xe máy. Ngoài ra, để trang trải cuộc sống, T cũng buôn thêm cây cảnh, hoa lan.

Trong khi đó, bà Đ.T.K (mẹ đẻ đối tượng C, trú tại xã Quảng Thanh) rầu rĩ: “Con dại cái mang”, phận làm mẹ như tôi cũng tủi nhục lắm. Tôi chỉ có duy nhất thằng C là con. Nó gây án để lại vợ dại, con thơ. Một đứa cháu cũng chưa tròn 3 tuổi, còn 1 đứa mới được 10 tháng. Con tôi đã ra đầu thú ở Uông Bí (Quảng Ninh) và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển (TP Uông Bí)”.

Vụ việc xảy ra ngay tại khu vực đường 352, đoạn qua thôn Vối, xã Quảng Thanh.


Nhận định về nguyên nhân vụ án, bà K cho biết: “Trước đây, cả C và T thân thiết lắm, đi đâu cũng có nhau, việc gì cũng có nhau. Hai anh em chúng nó buôn lan đột biến với nhau nhưng xảy ra mâu thuẫn chỉ vài hôm nay. Tôi nghĩ từ việc buôn chung, bán chung lan đột biến mà xảy ra cơ sự này”.

Bà K cho biết thêm, ngay khi nghe hung tin, gia đình bà đã mang 50 triệu sang gia đình nạn nhân để xin lỗi và gửi tiền mai táng phí.

Tác giả: P.Thanh –H. Diệu

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP