Tin trong nước

​Vừa được đặc xá, anh chở em ruột đi cướp giật

Người anh vừa được hưởng đặc xá chở em trai đi cướp giật điện thoại của một nữ sinh viên thì bị cảnh sát bắt giữ.

Hatinh24h 03
Đào Văn Lực và anh là Đào Văn Luân (từ trái qua) tại cơ quan công an – Ảnh: Ngọc Khải

Đêm 1-10, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã bàn giao hai anh em Đào Văn Luân (21 tuổi) và Đào Văn Lực (18 tuổi, ngụ Q.6) cho công an P.2 (Q.6) điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào đêm 1-10 Luân chở Lực trên xe máy đến đường Lê Quang Sung (P.2, Q.6) thì phát hiện chị N. (sinh viên Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM) đang đi bộ nghe điện thoại.

Lực xuống xe đi bộ lại từ phía sau giật điện thoại của chị N. rồi lên xe của anh mình để tẩu thoát.

Khi đó tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) phát hiện truy đuổi đến đường Phan Văn Khỏe (Q.6) thì bắt được cả hai cùng tang vật.

Trong lúc truy bắt Lực, tổ tuần tra còn có sự hỗ trợ của một chiến sĩ đang công tác tại đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an Q.1.

Tại cơ quan công an, bước đầu Luân và Lực khai là anh em ruột, do không có tiền tiêu xài nên hai anh em đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Riêng Luân có một tiền án cướp giật tài sản chịu án phạt tù 3 năm 6 tháng, vào cuối tháng 8-2015 Luân được hưởng đặc xá ra tù. Như vậy, chỉ sau một tháng ra tù, Luân lại “ngựa quen đường cũ”.

NGỌC KHẢI /TTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP